"Cõng" xuân lên non

Thứ năm, 02/01/2020 20:04

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CATP Đà Nẵng lại bận rộn tổ chức hoạt động tình nguyện, hướng về bà con khó khăn tại các vùng đồi núi xa xôi. Năm nay, đoàn thiện nguyện của Phòng vừa đến thăm, tặng quà cho các học sinh, hộ gia đình nghèo tại xã Gary (H. Tây Giang, Quảng Nam).

Đại tá Võ Văn Lanh tặng quà cho các em học sinh.

Ngay từ sáng sớm, CBCS Phòng CSKT đã có mặt tại tòa nhà Khối Cảnh sát nhân dân CATP Đà Nẵng. Mỗi người một việc, nhanh chóng chuẩn bị quà và các trang thiết bị phụ trợ để thực hiện hành trình thiện nguyện. Trải qua hành trình dài gần 200km, vượt qua những con đường quanh co, khúc khuỷu, đoàn đã đến với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Gary. Bao nhiêu mệt mỏi đã biến mất khi mọi người nhìn thấy những ánh mắt trìu mến của những học sinh.

Vui mừng khi đón đoàn ghé thăm trường, thầy Đỗ Quốc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Gary là xã nghèo của tỉnh Quảng Nam, nằm cách trung tâm huyện Tây Giang gần 60km đường rừng núi. Trường có hơn 100 học sinh, đa phần là con em hộ nghèo, dân tộc. Vào mùa mưa, nơi này thiếu thốn lương thực, điện, những trận mưa kéo dài cũng làm cho nhiều con đường bùn lầy, nước đọng khiến việc tiếp cận con chữ của các em gặp khó khăn. Chính vì thế, được các CBCS Phòng CSKT đến thăm, tặng quà, các thầy cô và học sinh rất phấn khởi. Em Châu Thị Quyên - học sinh lớp 5 vui mừng khi được các chú công an tặng quà, và cứ cười mãi không thôi. "Nhận được quà của các chú công an, em thấy vui lắm. Em cảm ơn rất nhiều", Quyên nói. 

Phòng CSKT tặng tivi cho nhà trường.

Thời gian qua, Phòng CSKT cùng với các đơn vị chức năng của CATP Đà Nẵng luôn làm tốt công tác thiện nguyện tại các miền núi xa xôi. Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng CSKT CATP Đà Nẵng cho biết, tại chương trình này, Đoàn đã tặng 115 suất quà cho học sinh, 50 suất quà cho gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt. Ngoài ra, đoàn đã tặng cho nhà trường một Tivi Samsung 32inch, sách vở, truyện phục vụ cho nhu cầu dạy và học của nhà trường, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Hy vọng, với những món quà nhỏ sẽ giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp tục bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức, chạm tới ước mơ.

VIỆT THÀNH